GIÁO XỨ TÂN PHÚ – ĐÓN CHA MỚI VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN

“ Phúc thay những kẻ lắng nghe và tuân giữ lời  Thiên Chúa “ ( Lc 11, 28)

[wowslider id=”14″]

Trong không khí  hân hoan của ngày lễ Vọng Đức Mẹ lên trời và trong tiết trời khô ráo, hôm nay Thứ  Tư 14-08-2019 vào lúc 16g cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đã vui mừng đón Cha mới  Đaminh Nguyễn Khả Tú(Phó xứ  Bùi Môn hạt Hốc Môn) về xứ nhà trên cương vị Cha Phó.

Khi những chiếc xe của gx Bùi Môn vừa dừng lại sân nhà thờ. Cha xứ Giuse Lê Hoàng và Cha Phó Giuse Phạm Công Minh đã vội vã chạy đến bắt tay Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng Hạt trưởng hạt Hốc Môn, Cha Phó mới Đaminh Nguyễn  Khả Tú, Cha Phêrô Mai Phi Hổ (Phó xứ Bùi Môn) quý Sơ dòng Trinh Vương và Đaminh Thủ Đức, Ông Giuse Trịnh Đình Vũ và Ông Phanxico Nguyễn Đức Hùng ( HĐMV gx Bùi Môn ) Huyết tộc của Cha Đaminh và đại diện các đoàn thể gx Bùi Môn.Sau phần chào hỏi nhau; Cha xứ Tân Phú và Cha Phó mới đi giữa hai hàng chào đón của các đoàn thể  để vào thánh đường Tân Phú quỳ cầu nguyện thinh lặng. Bên ngoài Linh tông, huyết tộc và các đoàn thể của hai xứ đã trò chuyện và thăm hỏi nhau. Tại phòng khách nhà xứ, quý HĐMV gx Tân Phú cũng tươi cười chào đón quý Cha quý khách.

Đúng 17g45, các đoàn thể gx Bùi Môn rước đoàn đồng tế do Cha Giuse Lê Hoàng chủ sự và Cha Phêrô Hạt trưởng Hốc Môn, Cha mới Đaminh Nguyễn Khả Tú, Cha Phêrô Mai Phi Hổ (Phó xứ Bùi Môn) Cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc( Nguyên Chánh xứ Hưng Phú) Cha Giuse Vũ Hữu Phước( nguyên Phó xứ Bình Chánh) và Giuse Phạm Công Minh (Phó xứ Tân Phú) lên bàn thánh. Cha xứ Tân Phú đã đọc Bổ nhiệm thư của Tòa Giám mục do Đức Cha Giám quản Giuse  Nguyễn Mạnh Hùng  gửi  và giới thiệu Cha Phó mới với cộng đoàn. Đại diện cộng đoàn tặng hoa cho Cha mới, kế tiếp Cha xứ Giuse cũng giới thiệu Cha Hạt trưởng Hốc Môn và quý Cha đồng tế, Cha chia sẻ thêm: Giáo xứ Bùi Môn là một gx lớn và giàu truyền thống nên con hy vọng Cha Đaminh có nhiều kinh nghiệm và tình yêu thương ở xứ Bùi Môn, để rồi Cha sẽ đem về đây xây dựng đời sống Đức Tin và đời sống tương quan cho gx Tân Phú ngày càng tốt đẹp hơn. Bước vào thánh lễ Cha chia sẻ.

Chiều nay chúng ta hân hoan mừng lễ Vọng Đức Mẹ HX lên trời, điều đó làm cho chúng ta hy vọng rằng Mẹ đã ở đường cho chúng ta và những ai thuộc về Đức Kitô thì chắc chắn cũng được Thiên Chúa đón nhận. Theo bài Tin Mừng Thánh Matthêu, Cha Đaminh Phó xứ diễn giảng: Lễ Đức Mẹ lên trời là lễ trọng vì thế có lễ Vọng và lễ Chính; và trong thánh lễ chiều nay Giáo hội vẫn dùng Tin Mừng để diễn tả mầu nhiệm Đức Maria lên trời. Khi xưa Môi-sê đã đại diện cho dân Israel ký kết với Thiên Chúa, bởi vì họ là dân du mục trong suốt 40 năm họ làm một Hòm bia để tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa và đi đến đâu họ cũng cung nghinh. Đến thời David lên ngôi ông đã dâng cho Chúa một ngôi đền để đặt  Hòm bia bên trong. Đó là hình ảnh của Cựu ước.

Còn trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe thì người đàn bà đã khen Mẹ Maria cho Chúa bú mớm, nhưng Chúa lại nói “ Những kẻ lắng  nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì còn có phúc hơn“Lc  11, 28) Qua câu nói này, Chúa Giêsu đã nâng cao vai trò của Đức Maria là Mẹ của Ngài vì Mẹ đã cưu mang Chúa trong cung lòng tinh tuyền của Mẹ. Hòm bia chỉ là bằng gỗ, còn Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa bằng chính máu thịt của mình. Chính vì thế, mà Mẹ đã được Thiên Chúa thưởng công và Chúa Giêsu đã khen Mẹ như chúng ta đã thấy. Từ khi đáp tiếng” Xin vâng” thì Mẹ đã phải chấp nhận một cuộc đời đầy gian khó và khốn cùng nhất” Vâng ! tôi đây là Nữ tỳ của Thiên Chúa”( Lc 1, 38). Nên khi Mẹ lìa xa trần thế Chúa Giêsu đã không nỡ để Mẹ mình trong phần mộ và đã đưa Mẹ về trời cả hồn lẫn xác.

Hôm nay, con được Cha Xứ, quý Cha Phó và cộng đoàn nhận con về là có một ý nghĩa sâu xa, vì Cha Phó được hiện diện giữa cộng đoàn là một ân phúc. Con đã được Chúa chọn làm linh mục, nhưng đón nhận sứ vụ là đón nhận thập giá. Khi xưa các Ngôn sứ cũng được Chúa chọn, nhưng Chúa đã phán” Đừng sợ ! vì Ta đang ở giữa ngươi !”còn trong Cựu ước các Tiên tri được Chúa sai đi thì các ông từ chối, nhưng Chúa lại phán “ Ta sai ngươi đi thì ngươi cứ đi và Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói” ( Giêrêmia 1,7). Khi Tiên tri Giêrêmia đem lời Chúa đến thì bị đánh đập chửi mắng nên ông đã kêu xin” Chúa ơi ! Dân này là của Chúa, không phải của con, nhưng con không thể cưỡng lại lệnh của Chúa được!(Giêrêmia)

Đức Maria thật diễm phúc vì Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu cung lòng thanh khiết của mình và chúng ta cũng phải dành cung lòng thanh khiết cho Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta hoan hỉ như Mẹ Maria” Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” ( Kinh Magnificat). Xin cho lòng con rộng mở, để nhờ có Chúa con có thể thi hành tác vụ của con trong cuộc đời; để con có thể đáp trả Chúa như Mẹ Maria đã nói tiếng “ Xin vâng”.Xin Mẹ nâng đỡ phận hèn yếu đuối của chúng con để những cung lòng của chúng con không dối trá, không tì vết để Chúa có thể đến ngự trị và biến đổi cuộc đời chúng con.

Trước khi nhận phép lành Cha Xứ Giuse mời cộng đoàn ngồi Cha nói: Trong niềm vui mừng lễ Mẹ Maria HX lên trời, cộng đoàn chúng ta tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Cha Phó mới Đaminh Nguyễn Khả Tú và chúc mừng ca đoàn Junior Mông Triệu hôm nay mừng bổn mạng. Như Cha Phó vừa giảng lễ Thiên Chúa luôn luôn ngự trị giữa ca đoàn và cộng đoàn và ban muôn ơn Lành để danh Chúa tỏa sáng. Tiếp lời Cha Phó Đaminh tâm sự:

Vào ngày 01-06-2013 Đức Hồng Y Gioan.B Phạm Minh Mẫn đã Truyền chức cho con, Ngày 01-07-2013 Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Khảm đã trao Bài sai cho con về gx Tân Phú. Nhưng khi con chưa kịp đến gx thì Đức Cha lại sai con về gx Thị Nghè. Đó là câu chuyện 6 năm về trước con đã hụt đến gx này. Không ngờ sau đợt Thường huấn vừa qua, con lại nhận Bài sai về Tân Phú; con đã không tin điều này, vậy mà hôm nay thì đã xảy ra. Đúng là con có duyên -nợ với Tân Phú. Vì tình yêu thương Chúa đã chọn, vì lòng yêu mến mà Cha Xứ đã đón nhận con thì cn hứa cũng sẽ vì tình yêu thương mà phục vụ tốt ở gx Tân Phú đây.

Thưa Cha Phêrô Chánh xứ Bùi Môn, con xin cảm ơn Cha về tất cả những gì Cha đã dành cho con. Hôm qua sau bữa cơm chiều, Cha gọi con lại và nói “ Tôi coi Cha Đaminh như một người Con vậy !”Thánh Augustino nói với giáo dân của Ngài.” Ở giũa anh em tôi đang tách biệt để phục vụ, còn ở giữa CĐ tôi cũng là một Kitô hữu. Con cũng muốn nói với CĐ hãy coi con như người Con, người Em, người Cháu vì con còn thiếu sót. Xin hãy cầu nguyện cho con để con chu toàn trách nhiệm vì một Thánh nhân có nói “ Linh mục là một cuộc đời mắc nợ”.Hôm nay con rất cảm động vì Cha Phêrô Hạt trưởng, Cha Phó, quý Sơ, quý Huyết tộc, Ban Hành giáo và mọi người đã tiễn con rất đông đủ. Một lần nữa con lại nợ ân, nợ nghĩa, nợ tình rồi !  …Bố con mất sớm, anh chị em và Mẹ con đang ở nước ngoài cũng gọi diện về nhờ con chuyển lời đến Cha Xứ Giuse, quý Cha Phó và cộng đoàn lời gửi gấm. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để con sống sao cho xúng đáng. Cha Giuse Lê Hoàng đã nhờ Cha Đaminh chuyển lời đến Bà cố và gia đình. Cha cũng giới thiệu Cha Hạt trưởng Phêrô với cộng đoàn:

Tôi đang bị Cảm nên giọng không tốt. Đời làm Cha Xứ của tôi đã tiễn nhiều Cha Phó nhưng đây là lần đầu tiên tôi đau đầu nhất! Đúng là gx Tân Phú và Bùi Môn có duyên nợ. Cách đây 65 năm trư khi di cư vào Nam Cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải đã đem giáo dân vào Bùi Môn. Sau khi ổn định xong Ngài về Tân Phú và làm cho Tân Phú giàu đẹp nhất là những con đường. Như vậy, Bùi Môn là anh và Tân Phú là Em. Sau năm 1975, thì một Cha nữa lại từ Bùi Môn về Tân Phú là Cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều. Cha đã xây dựng nhà thờ, nhà xứ, hội đoàn vv và hôm nay theo dòng chảy của Chúa Thánh Thần Cha Phó Đaminh lại về Tân Phú một lần nữa! Tôi coi Cha như người  con vì Ông cố mất sớm. Tôi khẳng định Cha Đaminh là người công chính; tuy bề ngoài hơi khô khan nhưng rất nhiệt thành, dấn thân và hăng say phục vụ không nề hà khó nhọc, Cha là người chỉ lo cho cộng đoàn. 

Cha Xứ Giuse thay mặt cộng đoàn cảm ơn Cha Hạt trưởng Phêrô đã nói lên những điều rất chân thành, Cha cũng nhắc lại trước đây Cha Giuse Vũ Minh Đức Phó xứ  Bùi Môn là con dân của Tân Phú và nay Cha Phêrô Mai Phi Hổ cũng từ cái Nôi Tân Phú mà về Bùi Môn.

Cha chủ sự ban phép lành cuối lễ. Ca đoàn hát bài “ Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao là. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên…”để cùng cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa đã luôn gìn giữ giáo xứ nhất là các Chủ chăn. Buổi lễ kết thúc lúc 19g30 trong niềm vui có Cha Phó mới.

Phương Nga

Truyền Thông  TGP Sài Gòn

Chia sẻ Bài này:

Related posts